“Tại sao anh có thể ngoại tình mà em thì không?”
Chị Tâm An kính mến,
Em viết thư này để chia sẻ tâm sự và xin lời khuyên từ chị. Em và anh đã yêu nhau 7 năm trước khi cưới, hiện đã được 10 năm và có một cô con gái xinh đẹp. Mọi người nhìn vào đều nghĩ em hạnh phúc, nhưng thực ra em đang mang mặt nạ. Tình yêu giữa em và anh đã phai nhạt, thậm chí không còn. Cả hai đều mải mê với công việc, coi trọng kinh tế hơn gia đình, và em cảm thấy đã cạn kiệt tình cảm với anh. Chúng em rất ít khi ăn chung bữa, thường xuyên về nhà muộn. Em rất cần lời khuyên từ chị vào lúc này.
Em đi làm, có cô giúp việc và bà ngoại chăm con. Một hôm, em phát hiện anh ngoại tình, niềm tin của em sụp đổ. Đau đớn và tổn thương, em quyết định "ông ăn chả, bà ăn nem" để trả thù. Em biết mình ích kỷ khi không nghĩ đến con, nhưng vẫn lao vào mối tình khác. Cả hai chúng em đều biết nhưng mặc kệ nhau, hôn nhân ngày càng xa cách, chỉ còn là hai người sống chung. Em ước có thể yêu lại anh để gìn giữ gia đình, nhưng cảm giác đó đã không còn. Em từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng lại lo lắng về tương lai của con và cảm thấy bế tắc, dù em có địa vị và sắc đẹp.
Em nghĩ rằng nếu cần, sẽ không thiếu đàn ông, nhưng tìm tình yêu chân thành lại khó. Em đau khổ khi phải đeo mặt nạ hạnh phúc và giờ đã cạn tình cảm với chồng. Em cần một lối thoát.
Chị Tâm An trả lời: Em Phương Dung thân mến, sống với chồng như người dưng thật đau khổ. Hôn nhân không tình yêu và sự tôn trọng chỉ là ràng buộc đau đớn. Câu hỏi là có nên tiếp tục hay không. Thời hiện đại không bắt buộc hai người phải sống cùng nhau nếu không còn tình cảm. Mọi gia đình đều có lúc cơm không lành canh không ngọt.
Điều quan trọng không phải là số lượng mâu thuẫn mà là cách nhìn nhận của cả hai sau mỗi lần. Hãy dành thời gian suy nghĩ về tình cảm giữa hai người. Nếu còn yêu, hãy thay đổi bản thân và bày tỏ mong muốn hàn gắn. Sau 10 năm hôn nhân và áp lực xã hội, cả hai có thể đã lầm lạc, nhưng nếu vẫn có tình cảm, hãy cho nhau cơ hội làm lại. Ngược lại, nếu không còn tình cảm, chỉ duy trì hôn nhân vì con cái hay để giữ hình ảnh, thì đó sẽ là bi kịch. Ly hôn không phải là điều xấu, mà là giải thoát cho cả hai. Chia tay nhẹ nhàng, không đổ lỗi, còn hơn là giữ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Ly hôn là điều không ai mong muốn, nhưng không nên cam chịu trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đừng nghĩ rằng việc chấp nhận đau khổ là cao thượng với gia đình hay con cái. Nhiều người ngại ly hôn vì lo lắng về dư luận, tài sản hay con cái. Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Dù quyết định ra sao, bạn cần ngồi lại với nhau để thảo luận một cách chân thành về cảm xúc và mong muốn của mình. Chúc bạn có quyết định đúng đắn! Nếu cần tư vấn thêm, hãy gửi thắc mắc đến email của chúng tôi. Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
Chuyên mục Chuyện khó nói trên aFamily mời bạn đọc những bài tư vấn vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5 và Chủ Nhật. Đau lòng khi một người vợ ngoại tình vì quá thỏa mãn.


Source: https://afamily.vn/tai-sao-anh-ngoai-tinh-duoc-con-em-thi-khong-201391618450824.chn